Bố chồng nhập viện vì bệnh, khi kêu gọi các con hỗ trợ viện phí, em dâu thốt ra một câu đầy châm chọc.
Gia đình tôi đang gặp khó khăn do biến cố bất ngờ. Hiện tại, tôi đang ngồi trong bệnh viện chăm sóc bố chồng, cảm thấy buồn bã. Trong khi mọi người bên ngoài chuẩn bị Tết, nhà tôi liên tục gặp rắc rối. Tôi chỉ muốn về nhà ngoại để đoàn tụ trong dịp cận Tết. Tôi đã lập gia đình được ba năm và có một bé ba tuổi, nhưng hạnh phúc thì không nhiều. Gia đình chồng tôi phức tạp với năm người con có tính cách khác nhau, không hòa thuận. Chồng tôi là con trai thứ, hiền lành và trầm tính, trái ngược với anh trai cả cộc cằn và em trai lỳ lợm. Họ thường ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến người khác.
Bố chồng tôi đã ngoài 70, sức khỏe yếu và sống ở quê gần hai con. Mặc dù mọi người nghĩ rằng các con sẽ chăm sóc ông, nhưng thực tế họ lại thờ ơ. Chồng tôi rất hiếu thảo và luôn quan tâm đến bố, trong khi tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm con dâu. Tuy nhiên, tôi mong rằng mọi người trong gia đình cùng chung tay chăm sóc. Năm nay, sức khỏe bố chồng suy giảm, nhưng mọi người vẫn nghĩ ông sẽ ổn. Cuối cùng, ông phải nhập viện cấp cứu cận Tết, khiến gia đình rối ren với nhiều vấn đề phát sinh.
Thời gian này, các gia đình đều bận rộn nên việc phân công chăm sóc bố trong viện gặp khó khăn. Bố chồng là đàn ông, nên con trai phải lo lắng nhiều chuyện nhạy cảm như vệ sinh cá nhân. Viện phí cũng là một vấn đề lớn, nhất là vào cuối năm khi mọi người đều phải trả nợ. Dù có 10 người con cũng khó khăn, nhà này chỉ có 3 con trai, trong khi đóng góp của 2 cô con gái út lại không đáng kể. Tôi đề xuất chồng bảo anh cả đứng ra quản lý tài chính và chia viện phí cho 3 con trai. Cả nhà đã họp và thống nhất, nhưng em dâu lại châm chọc rằng các bác trên thành phố có điều kiện thì không cần chia sẻ. Tôi cảm nhận được sự hẹp hòi và ích kỷ trong lời nói của em dâu.
Em dâu và em trai chồng tôi không nghèo, họ đi làm và tiết kiệm, nhưng lại keo kiệt không muốn đóng góp viện phí cho bố. Câu nói của em dâu khiến cả nhà cãi nhau, em dâu bỏ về quê và không chăm bố chồng nữa. Tôi ở bệnh viện chăm sóc bố vì có thể gửi con cho nhà ngoại, nhưng chồng tôi vẫn phải ứng tiền thay cho em trai. Tôi thương chồng và cũng thương bản thân mình.


Source: https://afamily.vn/bo-chong-om-nhap-vien-den-khi-keu-goi-cac-con-gop-vien-phi-thi-em-dau-buong-mot-loi-chua-chat-20220128120852228.chn